Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngắm Trăng

Tác giả: Khói

mở cửa nhìn trăng sáng mênh mông
trăng vàng hơi lạnh vạn hình không
múc trăng đổ chén sầu không đáy
trăng đọng thành khuôn tựa nỗi lòng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Răng Khểnh
  • Cũng Vậy Thôi... ()
  • Ngày Nắng Tắt
  • Bàn Tay
  • Thơ Rớt Vần Thơ Lơi
  • Cho... ()
  • Tro
  • Chỗ Thơ Rớt Xuống Khi Đời Buồn Se
  • Tàn
  • Thơ Ngông ()
Thơ tương tự
  • Ngâm Trăng (Vũ Hội)
  • Ngắm Trăng (Tâm Vô Hối)
  • Ngắm Trăng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ngắm Trăng (Phạm Đức Toản)
  • Ngắm Trăng (Bạch Trường Phong)
  • Ngắm Trăng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ngắm Trăng (Tô Chí Tự)
  • Ngắm Trăng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngắm Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh Họa)
  • Ngắm Trăng (Trần Khiêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng
  • Quê Tôi 2
  • Tâm Tư Vọng Về
  • Cành Hoa Dể Vỡ
  • Nắng Mùa Đông
  • Đời Vắng Em
  • Vạn Lời Êm Thắm Còn Chưa Đủ Nửa Tiếng Chua Cay Đã Rất Thừa
  • Niềm Tin Giáng Sinh
  • Khắc Khoải
  • Trẻ Mãi Tình Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
©2025 - CungThuGian.com