Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngắm Trăng

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh Họa

Em đẹp em xinh giữa lúc rằm
Để bao con mắt muốn lên thăm
Bồng bềnh gió lướt không hề đứng
Thăm thẳm mây bay chẳng có nằm
Nếu phải tình duyên xin một khắc
Còn thôi kết chỉ khất ngàn năm
Anh thề sẽ nguyện làm dòng nước
Tắm mát người thương sạch kiếp tằm!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Hoài
Thơ tương tự
  • Ngâm Trăng (Vũ Hội)
  • Ngắm Trăng (Khói)
  • Ngắm Trăng (Tâm Vô Hối)
  • Ngắm Trăng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ngắm Trăng (Phạm Đức Toản)
  • Ngắm Trăng (Bạch Trường Phong)
  • Ngắm Trăng (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ngắm Trăng (Tô Chí Tự)
  • Ngắm Trăng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngắm Trăng (Trần Khiêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Đếm Hạt
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (35)
  • Một Chốn Đi Về
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 37
  • Ăn Vụng
  • Tự Cường
  • Nếu...
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 74
  • Đề Trương Thị Ẩn Cư
  • Vu Lan Nhớ Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
©2026 - CungThuGian.com