Đã Biết

Tác giả: Sát Tỷ Tỷ

.........ĐÃ BIẾT........

Đã biết thế! Sao còn điên rồ theo đuổi
Một cuộc tình đau khổ không thôi
Nỗi xót xa từng đêm đau nhối
Những nghĩ suy làm tim phải đắng cay

Người dói gian ta cũng đã hay
Nhưng tình yêu thật khó để đổi thay
Ta đã biết tình đời nhiều ngang trái
Yêu chi rồi? cũng phải mất nhau

Đã biết trước hạnh phúc như ánh sao
Mà cố chấp để cả đời hối tiếc

Yêu nhau đi để ngày mai cách biệt
Để ta hiểu cảm giác lòng đau xiếc
Để lệ sầu rơi trên mắt biếc
Để một đời oán trách mình ngu

Ôi đau đớn mình ôm trọn nghìn thu
Khi tình yêu như giấc mọng phù du
Là ảo tưởng khi mình còn thơ dại
Hiểu được ra tim đã ngập hận thù

Em yêu anh chưa dám thề mãi mãi
Chỉ nói rằng đã chịu nhiều niếm trãi
Dù vẫn biết yêu anh là điên dại
Nhưng tình này khó lắm để phôi phai

Mình chua xót thì trách bởi tại ại
Vì chính ta đã chấp nhận để sai
Hi vọng nó vẫn chỉ như khối bay
Để đôi khi trái tim đau quằng quại

Đã đau thế sao lòng còn thương nhớ
Một người mà đâu phải trong mơ
Để rồi đau một mình than thở
Hận cuộc đời chẳng đẹp như thơ..

Ôi! Cuộc sống bơ vơ vẫn bơ vơ
Ta bước tiếp hay là nên buôn bỏ
Một người yêu một mối tình nho nhỏ
Chấp nhận từ cũng biết thật khó rê..
Chưa phân loại
Uncategorized