Mười Năm Cũ

Tác giả: Dế Mèn

Thấm thoắt đã mười năm rồi em nhỉ!
Kể từ ngày hai đứa thuộc về nhau
Khi hạnh phúc không tròn như ta nghĩ
Kỉ niệm xưa cũng chẳng thể phai màu

Mười năm nghĩa trầu cau và duyên nợ
Trả hết rồi tan vỡ có gì đâu...
Mình bước ngược nên càng thêm cách trở
Nửa vầng trăng hai đứa ở hai đầu

Mười năm ấy dài lâu nào ngắn đoạn
Có ngọt bùi đắng mặn lẫn đau thương
Vơi sức chịu ưu phiền đâm chán nản
Bỗng cô đơn ngay cả lúc chung giường

Mười năm gửi vào chương... mười năm cũ
Đẫm lệ buồn hối tiếc muộn màng thay
Để quá khứ chìm trong bình yên ngủ
Còn đứng lên vẽ lại giấc mơ này!
Chưa phân loại
Uncategorized