Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thẫn Thờ

Tác giả: Dế Mèn

Không còn viết được những bài thơ
Chữ bỏ đi hoang để thẫn thờ
Cứ tưởng ân đầy ngây ngất mộng
Đâu ngờ ái cạn bẽ bàng mơ
Tràn mi lệ đẫm ê chề nhớ
Ứ dạ sầu tuôn nức nở chờ
Cảm xúc điêu tàn tim vụn vỡ
Không còn viết được những bài thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Sẽ Yêu Nhưng Không Phải Bây Giờ
  • Gửi Ngày Mai
  • Một Đời Nợ Nhau
  • Đừng
  • Lời Của Quỷ
  • Cảm Ơn Người
  • Đau Đáu Hạ
  • Lấy Lại Khoảng Thơ Ngây
  • Khờ Dại
  • Tự Phê
Thơ tương tự
  • Thẫn Thờ (TamMuội)
  • Than Thở (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thẫn Thờ (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Than Thở (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Như Phương Khánh Chân)
  • Thẩn Thờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thẫn Thờ (Vtglcn)
  • Thẫn Thờ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thẩn Thơ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Rừng Hoang
  • Virus - Tình Yêu
  • Cốc Vũ
  • Ca Dao 33
  • Người Tình Trong Mộng 2
  • Cà Phê Kỷ Niệm
  • Phút Giây Mờ Mịt
  • Chia Xa !...
  • Sinh Nhật
  • Ai Đền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
©2026 - CungThuGian.com