Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thẩn Thơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Cảm giác sầu vương trĩu nặng này
Tâm hồn buốt lạnh vẫn ghìm say
Nhìn sông khắc khoải buồn dăm bận
Ngắm nhạn đìu hiu tủi những ngày
Thổn thức dâng trào in cõi dạ
Êm đềm vướng trải quyện bàn tay
Thèm mơ hạnh phúc ân nồng trỗi
Cũng ước tình yêu khỏi đọa đày.
6/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Thẫn Thờ (Dế Mèn)
  • Thẫn Thờ (TamMuội)
  • Than Thở (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thẫn Thờ (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Than Thở (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Như Phương Khánh Chân)
  • Thẩn Thờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thẫn Thờ (Vtglcn)
  • Thẫn Thờ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Chiều
  • Tô Bún Riêu
  • Giấc Mơ Úa Tàn
  • Chỉ Riêng Em!
  • Trống
  • Viết Tặng Người Tình Của Boris Pasternak
  • Lời Bố Dặn
  • Cảm Ơn Cha Mẹ
  • Vu Vơ........
  • Trên Bến Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
©2025 - CungThuGian.com