Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trách Phận Do Trời

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tủi quạnh mình ta chán nản đời
E rằng cuộc sống ngập sầu rơi
Thời gian ấp ủ đành phai nhạt
Kỷ niệm gìn trau cũng lặng ngời
Vẫn biết duyên bền xa phận hẩm
Nên nhìn nghĩa đoạn cách hồn lơi
Niềm vui nhạt nhẽo làm sao với
Hạnh phúc thờ ơ chắc tại trời.
26/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
  • Mệt Rồi « Buông »
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
  • Đêm Mơ Nắng Nở Hóa Ngày
  • Bản Ngã Cuộc Đời
  • Đổi Nghề Mùa Dịch
  • Ngưỡng Cửa
  • 892 - Thôi Miên
  • Giáng Sinh Đất Khách
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2154)
  • Nắng
  • Tất Cả Rồi Sẽ Tan...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
©2025 - CungThuGian.com