Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thẫn Thờ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Âu sầu ngớ ngẩn cũng thong dong
Ảo não đìu hiu quạnh quẽ lòng
Khắc khoải âm thầm mê mải đọng
Bồn chồn lặng lẽ luyến lưu đong
Thờ ơ bạc bẽo mơ màng ngóng
Nhạt nhẽo bơ phờ thổn thức mong
Ngốc nghếch say sưa hồn lạc lõng
Khù khờ đắm đuối dạ long bong.
28/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Thẫn Thờ (Dế Mèn)
  • Thẫn Thờ (TamMuội)
  • Than Thở (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thẫn Thờ (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Than Thở (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Như Phương Khánh Chân)
  • Thẩn Thờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thẫn Thờ (Vtglcn)
  • Thẩn Thơ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Thổn Thức Mùa Đông
  • * Tình Thơ N3 Nguyễn Ngọc René *
  • Người Tình Trăm Năm
  • 345 - Chiều Bến Sông
  • Nổi Nhớ Mang Tên Em
  • Mưa Phố
  • Sẽ San Một Ít Cho Em
  • Đằng Sau Nụ Cười
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1357)
  • Anh Ngồi Mong Đợi Tình Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
  • Thế Sử
©2026 - CungThuGian.com