Trăng Tương Tư

Tác giả: Hồng Dương

Trăng mười bốn xưa căng mịn mượt
Nét cong cong tha thướt rạng ngời
Mặn mà trong cõi lả lơi
Buốt lòng quân tử…tơi bời lãng du…

Trăng khẽ động sương mù tan nát
Ánh vàng ong rơi dát trên da
Ngất ngây hương đọng thiết tha
Vọng câu thơ cổ la đà bình nguyên…

Trăng soi bóng lặng yên núi biếc
Nụ đào tiên điểm xuyến nét hồng
Ánh trăng rơi lộng mênh mông
Sót lòng anh đứng đợi trong tê hồn…

Trăng mười bốn nay buồn không nói
Một mình im trăng hỏi vắng ai
Biển xanh vẫn trải sóng dài
Bờ hoang cát lạnh… nhạt phai bóng hình..

Trăng xa biệt ..lặng thinh mắt nhớ
Cõi cô đơn tim vỡ dạ tan
Ánh trăng rơi xuống buốt tàn
Nhớ thương một ánh trăng vàng của anh…

Trăng vẫn sáng long lanh mây nước
Lòng trầm tư chân bước vô phương
Ánh trăng rọi áng tơ vương
Bóng em xa biệt…Trăng tương tư sầu …

ĐH.QT.22.03.2016. (14/02 âm)
Chưa phân loại
Uncategorized