Thu Muộn

Tác giả: Hồng Dương

Hình như chưa hẳn thu sang
Hình như ai đã lạc đàng chiều xa
Nắng cong vênh cả mái nhà
Lắt lay gió thổi nóng qua song gầy

Hạ chưa buông bỏ hàng cây
Cọng rơm nơm nớp ... mây màu trắng phau
Đêm ray rứt một nỗi đau
Khuya không dám thở mặt cau có buồn

Nắng sầu xé rách hoàng hôn.
Diều lơ lũng giữa một nguồn gió khô
Mắt ai nhớ bóng thu hồ
Trăng im ỉm cởi lõa lồ thân căng

Môi sông nứt nẻ rồi chăng
Sương chưa đến ngỏ cung Hằng ái ân
Trúc mai liễu ngó tần ngần
Thu ương bướng lẫy chẳng cần tình nhân
08/09/17
Chưa phân loại
Uncategorized