Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Muộn

Tác giả: Xóm Đồng

THU MUỘN

Ta đón vàng vây, men ủ say
Lá bay lả tả, gió heo may
Nắng trải thảm dài lung linh cỏ
Trời xanh trong vắt lấm tấm mây
Con nước dần dà xuôi ra biển
Hạt sương nhè nhẹ tan vào cây
Thu lỗi hẹn sao mà muộn thế
Mùa đến rồi đi chẳng theo ngày

xóm đồng 23102015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ tương tự
  • Thu Muộn (Hồng Dương)
  • Thu Muộn (Miên Thụy)
  • Thu Muộn (Hồng Dương)
  • Thu Muộn (Tulipdenus)
  • Thu Muộn, Ta Ngồi, Mãi Mãi Tình Anh (Bùi Nguyên Phong)
  • Thu Muộn..... (Tâm Trạng)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đếm Thời Gian . . .
  • Ngọc Trắng
  • Lời Anh (2)
  • Tự Kiểm
  • Phố Gầy
  • Thắp Bừng Lên Ngọn Lửa Của Phiêu Bồng
  • Khuôn Mặt Em
  • Bão Mưa !
  • Trở Lại Kiến An
  • Tìm Sắc Tím
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
  • Lê Thánh Tôn
©2026 - CungThuGian.com