Cô Gái À ! Tự Thương Mình Một Chút Đi Em

Tác giả: Mai Thúy Hải

CÔ GÁI À ! TỰ THƯƠNG MÌNH MỘT CHÚT ĐI EM

Cô gái à !tự thương mình một chút đi em
Những ngày xanh có còn nhiều đâu nữa
Em hãy quên đừng tin vào lời ai đã hứa
Thoáng qua rồi vô tình lại theo gió bay xa.

Em nhớ gì kỷ niệm đã nhạt màu phôi pha
Thương chi hoài người ta , thương cho mình một chút
Đừng lo lắng, quan tâm người thêm dẫu chỉ là một phút
Bằng thừa thôi ...người ta bỏ em rồi .

Cô gái à ! Ba mươi tuổi dại khờ nông nổi
Thả tim mình đeo đuổi giấc mơ hoang
Trách hận ai gieo duyên tình dở dang
Để vì người em trao cả cuộc đời đắng cay .

Nếu mệt mỏi rồi hãy cùng anh nắm chặt bàn tay
Anh chẳng giúp gì hơn nhưng sẽ cùng em bước
Hàn gắn cho em những lỗi lầm hay vết xước
Đưa em trở về người con gái của trước đây .

Tự thương mình sau khi thương người ấy
Bởi cuộc đời còn lắm những đẹp tươi
Em hãy sống cho vui trong những ngày sắp tới
Có anh rồi ...Em đừng ngại đổi thay .


Theo nguồn girly
8/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized