Mẹ Ơi Con Nhớ Quê Nhiều Lắm

Tác giả: Mai Thúy Hải

Ngày hôm nay con nhớ nhà da diết
Muốn chạy về hôn thắm thiết mẹ yêu
Nhớ làng quê sang hạ với cánh diều
Bọn trẻ nhỏ những chiều ra tắm biển .

Người Nghi Lộc quê mình luôn thân thiện
Cà có đuôi , có cuống ... Mến làm sao
Không nhẹ nhàng cũng chẳng phải ngọt ngào
Nhưng giọng nói làm bao người xao xuyến .

Đông nửa chừng , mùa xuân đang gần đến
Thêm một lần con hứa hẹn ... Không về
Mải lo toan với cuộc sống bộn bề
Để lòng mẹ tái tê trong chờ đợi .

Mười năm qua là mười năm mong mỏi
Đêm giao thừa đầy đủ gọi từng tên
Nhà bốn đứa ríu rít ngồi cạnh bên
Mừng hớn hở mẹ cho tiền mừng tuổi .

Mong tết về mẹ mua quần áo mới
Chạy tung tăng đến cuối xóm đầu làng
Đón một năm xuân đến thật rộn ràng
Nhà nhà vui ... Tết mang nhiều may mắn .

Mẹ ơi mẹ ! Con nhớ quê nhiều lắm !
Muốn mẹ ôm con nằm ngủ đêm đông
Trời đổ mưa , lệ con đổ trong lòng
Con muốn về cho thỏa mong chữ " Nhớ "

TG : Mai Thúy Hải
21/12/2019
Viết cho những ngày tết sắp sang
Lại một năm con lỡ làng câu hứa
Không về được mẹ ơi đừng mong nữa
Ở nơi xa lệ chan chứa cõi lòng .
Chưa phân loại
Uncategorized