Miền Trung Ơi Hết Rồi Còn Đâu Nữa

Tác giả: Mai Thúy Hải

Miền Trung ơi ! hết thật rồi còn đâu
Trận quét hung tàn đã đem đi tất cả
Người dân quê tôi gánh chịu bao hậu quả
Cây cối tiêu điều .....ngã đổ xác xơ .

Con mất cha mẹ.... tìm khóc bơ vơ
Bao công trình giờ đây đâu còn nữa
Bão đi qua làm tan hoang nhà cửa
Miền trung à ! thương quá biết làm sao .

Mới hôm kia trời còn đẹp biết bao
Tiếng cười vui hiện lên từng khuôn mặt
Ai cũng mong đây không phải sự thật
Mà như một giấc mơ mai tỉnh dậy yên bình.

Con người miền trung nào đâu có tội tình
Hàn cớ chi trời gieo bao đau khổ
Mỗi năm đi qua là mỗi ngày vẫn nhớ
Khi Bão đi rồi mất mát mãi còn đây .

Người vợ trẻ khóc chồng tội lắm thay
Đàn con thơ.... đã làm gì nên tội
Mà tại sao ? Trời cướp đi rất vội
Tang thương này biết lúc nào nguôi ngoai .

Miền trung ơi ! Mơ chi nữa ngày mai
Có nhà để về sau ngày dài mệt mỏi
Có bát cơm đầy ăn đi cho đỡ đói
Có được tiếng cười ấm áp bên người thân .

Khúc ruột này gánh bao nỗi gian nan
Ở giữa ba miền oằn mình vì bão lũ
Hết rồi còn đâu như ngày hôm qua nữa
Miền Trung tôi nghèo nghèo mãi đi thôi.

#ViếtChoQuêTôiChoMiềnTrungNgàyBão

Tác Giả _ Mai Thúy Hải
Ngày 15-9-2017
Chưa phân loại
Uncategorized