Đông Lạnh Mình Em

Tác giả: Mai Thúy Hải

Đông về rồi em lạnh lắm anh ơi !
Gió cứ ghé qua đòi tâm tình làm bạn
Niềm vui ở đâu ? Em tìm mua ai bán
Nỗi nhớ anh nhiều nên nhờ gió tìm anh.

Khoảng trời cuối thu chút se lạnh vây quanh
Làm trái tim em lại nhói đau từng nhịp
Em cố gắng dặn lòng phải bước tiếp
Dù con đường phía trước có gai nhọn chông chênh.

Đông về rồi...
Nhớ anh lắm người ơi !
Cả căn phòng thiếu anh nên trống lặng
Mắt biếc tin yêu gió thì thầm buông lạnh
Muốn ôm gió vào lòng dỗ ngọt chút bờ môi.

Hóa ra gió vô tình nên cứ theo mây trôi
Bỏ lại em với muôn vàn hờ hững
Giọt mưa rơi đưa bàn tay em hứng
Còn lại gì chút tàn tạ chiều thu .
Chưa phân loại
Uncategorized