Anh Nhớ Em... Được Không?

Tác giả: Peter Hy Tấn

Anh nhớ em được không người yêu cũ?
Đã lâu rồi, từ cái thuở hàn vi
Ta yêu nhau chưa hết tuổi xuân thì
Anh đã để câu chia ly ngăn cách

Giờ ra sao? anh vẫn thân lữ khách
Không bạn tình. Anh lếch thếch lang thang
Có nhiều đêm ác mộng tới kinh hoàng
Lời an ủi chẳng ai mang an ủi

Anh nhớ em, được không? người cũ hỡi
Dẫu đôi ta không chung lối lâu nay
Dẫu bàn tay vẫn trống vắng bàn tay
Đêm chợt lạnh giữa cơn say thổn thức

Nhớ về em mà tim anh đau nhức
Luyến nhớ nhưng không về được ngày xưa
Đã bao năm ta cách biệt, ai ngờ
Anh bỗng nhớ em lời thơ chẳng trọn
04.2107
Chưa phân loại
Uncategorized