Tâm Tư (2)

Tác giả: Peter Hy Tấn

Nghĩa lý gì đâu khi mình không gặp gỡ
Mỗi tình nào bỏ ngỏ cũng thành quên
Ta yêu nhau rồi xa vắng không duyên
Em một nẻo, anh đường riêng cách biệt

Buông tay ra và tình ta chấm hết
Nhắm mắt vào mặc kẻ ghét người thương
Còn lại chi sau nỗi nhớ miên trường?
Khô nước mắt, đời thê lương vậy đó?

Một lần yêu nếm vô vàn trắc trở
Bỗng vô tình ra nước đổ trường giang
Để lại ai trong góc tối đa mang
Thương và hận dọc ngang trong tâm thức

Điều đáng quên sao hoài ôm trong lồng ngực?
Lời đau xưa làm oi nhức ngày sau
Tự hỏi mình trăm vạn nỗi bể dâu
Qua được rồi ta về đâu, em hỡi?!

05.09.2016
Chưa phân loại
Uncategorized