Về Lại Thành Phố Mù Sương

Tác giả: H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt

Tôi về lại Đà Lạt ngày bão giông
Nắng leo loét quá vắt vẻo đồi hồng
Lang thang phố núi ngàn hoa cỏ lạ
Chợt hoàn hôn giữa bình minh mênh mông.

Tôi trở mình, ừ Đà Lạt trở gió
Lạnh tê tái trong cành cây ngọn cỏ
Vang đâu đó chuông gọi buồn thánh giá
Kỷ niệm đã chất nặng nỗi âu lo.

Đồi xuống phố quanh co màu buồn bã
Khoác trên vai tấm áo mỏng trường ca
Chân bước tiếp lãng đãng quanh chợ cũ
Chợt đông đúc phố xá một mình ta.

Chiều ngày ấy và một chiều nào nữa
Chắc quên rồi ngày ấy và hôm xưa
Cũng trở gió, cũng Đà Lạt lất phất
Cũng mình ta và cũng những cơn mưa

H.T.G
Tour Đà Lạt - 11/4/2013
Chưa phân loại
Uncategorized