Nhớ N.p

Tác giả: H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt

Mùa hoa – cháy, lòng ai bồi hồi, nhớ
Tháng, năm nào nức nở sau ngày thi
Em, từ ấy, cũng xa nhau, biền biệt
Và mỗi hè mưa, khóc trộm chia ly
Kể từ ta, khắc mỗi tên em, nhớ…
Để trả lời, bỡ ngỡ hoàng hôn xưa
Sông cũng cạn, rồi từ đó… trăn trở
Tìm được gì, tình dĩ lỡ, phôi phai...!
Năm tháng rộng ta mang vai hồ hải
Gót chân nào dậm mãi ký ức xa
Chiều thinh lặng, tìm mắt môi lần cuối.
Em cánh trắng, về bên kia nhạt nhòa.
.
16/5/2015
H.T.G
Chưa phân loại
Uncategorized