Nhớ

Tác giả: Thiên Ân

NHỚ
Nhớ em lưng chẳng tới giường
Trăng khuya thao thức mắt vương vấn lòng
Trời nghiêng đất khát quay vòng
Tiếng gà lạc giọng thẳng cong giọt đời

Nhớ em chúm chím môi cười
Tròn xoe mắt biếc chín mười anh thương
Gió chiều hây hẩy đồi nương
Bóng cây kết tủa tư tương cỏ gầy

Nhớ em rối cả chân tay
Đi rồi lại đứng một hai ôm buồn
Sầu tuôn mặc kệ sầu tuôn
Ta như thằng ngáo cùng đường so đo

Nhớ em sàng lọc ý thơ
Cho muôn giai điệu bỗng khờ khạo suông
Ai còn tát nước bên đường?
Ai còn mỏi gối phong sương đã đầy?
Ngày 6/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized