Dốc Tình

Tác giả: Thiên Ân

DỐC TÌNH
Dốc tình ngày ấy về ngang
Chân ai dặm tuổi lá vàng phai phôi?
Chìm sâu dưới đáy biển khơi
Giấc mơ nắng hạ rụng rơi phương nào?
Nướng mình ảo ảnh hư hao
Nhặt viên đá nhỏ ném vào bóng râm
Ăn mòn dĩ vãng hâm hâm
Chạy trong tiềm thức ăn năn giãi bày
Dốc tình mấp mé bi ai
Nỗi lòng chật hẹp ru ai bây giờ?
Điệu ru nước mắt hồn xơ
Lăn đi giọt nhớ sang bờ lãng du
Điệu đàng lấm tấm sương mù
Lá vàng héo úa áo thu mỏng dày?
Nhắn dùm với cánh chim bay
Ta gieo cảm xúc riêng tây nhặt sầu
Dốc tình uốn éo giọt ngâu
Buông câu khúc khuỷu nhức đầu ê răng
Trăm năm o bế nhọc nhằn
Ôm eo cuộc sống cằn nhằn hỡi ơi!
Thú vui tao nhã một thời
Ngậm bồ hòn, nghe một trời đắng môi
Kéo lê một khúc nhạc hời
Gặm bờ nuốt lệ buồn ôi là buồn!
Ngày 29/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized