Dốc Tình Nghiêng Nắng

Tác giả: Thiên Ân

DỐC TÌNH NGHIÊNG NẮNG
Trái đất nóng lên từ độ
Ngày em khăn gói theo chồng
Lòng anh chông chênh sóng vỗ
Chập chùng sống lại ngày không

Ngọn lửa đam mê bỗng tắt
Nửa chừng nước mắt rưng rưng
Ai đem thịt xương " chém , chặt"?
Ngày qua tháng lại cắm sừng

Ta ngồi bên trời hốt hoảng
Ai còn ăn cắp giấc mơ?
Gà gáy nửa đêm báo sáng
Rỗi công dệt chặng đường thơ

Bây giờ ai thơm mái tóc ?
Một thời anh đếm thiệt thà
Cuộc tình ôm eo , leo dốc
Ngắt nhéo đau đời ui da

Tương tư giăng giăng góc phố
Trắng đêm rồi lại trắng đêm
Anh đâu phải là thằng Ngố?
Đu cây, nhảy nhót...một miền

Thuyền tình trôi ra biển lớn
Sóng lòng nghiêng ngả , ngả nghiêng
Con nước đẩy xô dờn dợn
Phũ phàng ôm bóng kéo duyên
Ngày 5/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized