Thương Chiếc Áo Xưa 2

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG CHIẾC ÁO XƯA
Áo xưa xô giạt trời chiều
Đá đau đời đá , xanh rêu mộng vàng
Đôi tay mười ngón ngoãn ngoan
Em vào thế kỉ lỗi trang hẹn hò

Áo xưa tươi mát ỡm ờ
Thời ta gieo hạt mộng mơ cuối ngày
Đường thơ tan học bóng ngây
Trông theo đói mắt chim say nắng tràn

Áo xưa luống đọng mơ màng
Vân vê nuối tiếc lá vàng thoáng rơi
Ngày ta tắm rửa chân trời
Thế gian khúc khích muôn lời nhỏ to

Áo xưa khát vọng học trò
Em ôm chiếc cặp rối giò đời anh
Khoan thai nhẹ gót chậm , nhanh
Nắng mưa đâu dễ kết thành tình yêu

Áo xưa năm tháng dệt thêu
Hạ sang , phượng khóc , ve kêu ngập lòng
Cuối năm trời chớm lập Đông
Thương chùm bạc bẽo rắn rồng về đâu ?

Trái tim dằn vặt đòi đau
Thích bơi vào mắt , lặn sâu đáy hồn
Áo xưa tha thiết van lơn
Mai sau bờ bến chập chờn cuồng ghen

Ôm chi viên mãn cõi riêng
Đất trời nằng nặng ưu phiền cỏ hoang
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized