Em Đi Bỏ Lại Chân Trời

Tác giả: Thiên Ân

EM ĐI BỎ LẠI CHÂN TRỜI
Em đi bỏ lại chân trời
Con đò lười biếng đứng ngồi nào yên?
Rong rêu phủ kín chung riêng
Nứt ra trăm mảnh muộn phiền muôn nơi

Một dòng nước chảy ra khơi
Một con tim héo rã rời thời gian
Mây hồng , mây xám sang ngang
Ôm chân kỉ niệm ngổn ngang đáy lòng

Em đi chiều ấy nhớ mong
Ta ngồi nuốt lệ khơi dòng bóng quê
Tâm tư gói ghém não nề
Tình như ngọn gió vụng về thổi qua

Năm năm biền biệt câu ca
Vần thơ sầu rụng sang phà hoàng hôn
Thế là trăng khuyết lưng thôn
Quê hương mắt biếc bồn chồn từ đây
Ngày 29/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized