Thu Chiều

Tác giả: Chiều Tím

THU CHIỀU

Thu đã đến rồi phải không anh
Nắng vẫn xanh, vàng đâu hương cốm mới
Mây trên đầu lửng lơ như hờn dỗi
Nỗi nhớ anh nông nổi mãi cồn cào !

Giữa thu nay gió chợt hát lao xao
Chiều Hồ Tây hôm nào em đứng đợi
Lời yêu xưa xuyến xao nghe vời vợi
Mãi dịu dàng trên từng ngón tay xinh !

Mộng mơ ơi thu vẫn cứ lung linh
Bẽn lẽn chờ môi xinh trao anh đấy
Con tim yêu khát khao nhiều đến vậy
Ướp ngọt ngào anh có thấy chiều nghiêng ?

Chiều Tím 27/08/2017
Chưa phân loại
Uncategorized