Và Thu Đi

Tác giả: Chiều Tím

Anh có buồn khi thu đã đi qua
Phía không em, lầm lỳ cơn mưa đổ
Làn mây xám, chớp nhì nhằng loang lổ
Vẽ bầu trời giông tố bởi xa em !

Không có em, thu chẳng phút dịu êm
Áng mây xanh bềnh bồng như hờn dỗi
Phố thưa người, những bước chân mệt mỏi
Nước tràn trề, len lỏi phía bình yên !

Em đi rồi mi mắt chẳng trao duyên
Nỗi luyến thương vào ra trong tiếc nuối
Chốn tịch liêu mấy vần thơ viết vội
Mưa thật buồn rích rả đến miên man !

Ngày hôm qua, thu quá đỗi dịu dàng
Và chiều nay, hồn tan hoang đến lạ
Thu ra đi để tim ai hóa đá
Ngọt ngào ơi, anh đã trót yêu rồi !

Chiều Tím 03/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized