Nhớ Cha

Tác giả: Chiều Tím

Kính tặng hương linh Cha nhân ngày giỗ đầu của CHA !

Con lại về thăm Cha buổi sớm nay
Hàng cây xanh mặt mày trông ủ rũ
Lá chẳng lay mưa tuôn mơ màng ngủ
Hiu hắt buồn, tường rêu cũ hoen mi !

Rời dương trần, Cha vội vã ra đi
Phố lặng lẽ cũng vì thương đau quá
Chiếc lư hương nhìn quen mà thấy lạ
Vẫn sáng màu bởi Cha đã xa xôi !

Nghe đâu đây phảng phất gọi " con ơi"
"Con gái yêu về thăm Cha đấy hả "
Như chết lặng, lệ trào tuôn lã chã
Xót xa lòng, con gục ngã mất thôi !

Mới đó mà đã trọn một năm rồi
Lễ cúng Cha bồi hồi đau đớn lắm
Cầu mong Cha dẫu đường xa vạn dặm
Mãi thảnh thơi nơi cõi ấy Thiên Hà !

Chiều Tím nhớ Cha thật nhiều ! 07/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized