Nhớ Cha

Tác giả: Nguyễn Minh Hằng

Đời Cha khổ cực gian truân,
Dãu dầu mưa nắng vạn phần vì con
Ơn Cha con chưa lo tròn
Nay Cha đã khuất bỏ con giữa đời
Đêm nằm mà nước mắt rơi
Thương Cha vất vả cả đời gian lao
Mới hôm nào Cha-Con còn trò chuyện
Mà giờ đây Cha vĩnh viễn xa rồi
Biết Bao giờ gặp lại nữa Cha ơi?
Con tiếc nuối vì Cha đi quá vội
Con buồn thương vì không biết Cha đau
Để chạy về cho kịp cho mau
Tìm phương cách cứu Cha giành sự sống
Đến lúc hay tin thì không còn hy vọng
Sức Cha quá mòn, quá kiệt chẳng còn chi
Vào viện nửa ngay.. Cha đã ra đi
Bỏ lại con bên đời hiu quạnh
Nơi cõi xa mong Cha bớt lạnh
Lòng con luôn thương tưởng về Cha
Cầu mong Cha yên giấc vĩnh hằng
Nơi tiên cảnh, phù hộ độ trì cho con cháu !!

(Kỷ niệm ngày Cha ra đi về nơi vĩnh hằng: 04/10/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized