Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ba Ơi !!

Tác giả: Nguyễn Minh Hằng

180 ngày rôi.. Ba ở đâu ?
Có hay con vẫn mãi vương sầu !!
Đêm về thao thức trong thương nhớ
Ba đã đi rồi... Ba ở đâu ??

***
Bàn thờ đó, Ba ngồi yên lặng lẽ
Nhìn mộ phần quạnh quẽ,...thắt lòng con
Di ảnh đó trông Ba còn mạnh khoẻ
Mà giờ đây.. tất cả đã không còn....


(viết nhân kỷ niệm 180 ngày Ba tôi đi xa)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Viết Cho Người Đã Khuất
  • Gửi Người Đã Khuất (Anh Vy Văn Hải)
  • Nhớ Cha
  • Hãy Cứ Vui
  • Đời Mình Là Những Chuyến Đi....!!!
  • Đừng Sân Si
Thơ tương tự
  • Bà Ơi (Lê Hồng Phúc)
  • Ba Ơi (Hữu Tình (Bùi Văn Tình))
  • Bà Ơi (Đặng Ngọc Ngận)
  • Ba Ơi (Lê Viết Long)
  • Ba Ơi ! (Trinhcamle)
  • Bà Ơi Đừng Có Kỳ Khôi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ba Ơi Đừng Hát Tình Ca (Lê Cảnh Tiến)
  • Ba Ơi! (Hằng Nga)
  • Ba Ơi! (Trinhcamle)
  • Bà Ơi! (PHAN NGỌC HẢI)
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Tích Trầu Cau
  • Tứ Tuyệt 08212016
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (485)
  • Trò Chơi Cảm Xúc
  • Chuyện Đôi Mình!
  • Thu Đi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 493.
  • Trả Lại Hè Xưa
  • Em Đi Rồi
  • Chay.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Ninh
  • Nguyễn Trãi
  • Trường Phi Bảo
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
  • Ngân Nguyễn
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
©2026 - CungThuGian.com