Vì Yêu

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em cũng biết hờn ghen nhiều lắm đó
Chỉ có điều chẳng bày tỏ mà thôi
Thấy anh vui bên cô ấy nói cười
Lòng bất chợt rối bời mang tức tối .

Rồi cứ thế vu vơ hờn với dỗi
Chẳng quan tâm anh bối rối hay không
Tại vì yêu nên em mới bận lòng
Chứ mà không ... Ai thèm đâu để ý .

Có đôi lúc em thấy mình ích kỷ
Rồi vì yêu mà vô lý quá chừng
Không giấu nổi yếu đuối lệ rưng rưng
Mắt đỏ nhèm vẫn tỏ ra là ổn .

Đừng anh nhé ! Làm tim em thương tổn
Dẫu ngoài kia có bận rộn đến đâu
Cũng xin đừng để em phải đợi lâu
Một phút thôi đủ vài dòng tin nhắn .

Nếu một ngày có cô nào xinh xắn
Lỡ làm anh say nắng đến quên ăn
Đừng giấu em hãy thẳng thắn một lần
Ngồi với nhau nói điều mình đang nghĩ .

Em vì yêu nên hâm hâm vậy đấy
Anh có buồn có thấy ghét hay không ?

TG : Thúy Hải
Chưa phân loại
Uncategorized