Vì Yêu

Tác giả: Doon Hồ

Em vẫn mãi là mùa xuân tươi trẻ
Tạo cho tôi những mới mẻ trong đời
Là khoảng khắc của nụ cười vừa hé
Là lửa tình cháy mạnh mẽ không ngơi

Là bản nhạc khó thành lời ... nếu thiếu
Là ngẩn ngơ như chẳng hiểu nổi mình
Nên lắm lúc ngồi tự tình ngượng nghịu
Rồi thả hồn theo nắng chiếu lung linh

Tôi ao ước một cuộc tình mãi mãi
Chỉ em,tôi chẳng ai phải xen vào
Em như cả một vườn sao thiên ái
Để đời này tôi luôn mãi khát khao

Những cảm xúc luôn dạt dào không nghỉ
Bởi tim tôi nó tự ý yêu rồi
Không cản được hết sục sôi lý trí
Mách bảo rằng yêu cũng chỉ em thôi

Em là những nỗi bồi hồi nhung nhớ
Giống như là một khoản nợ tôi mang
Nó êm ái rất nhẹ nhàng kín hở
Làm cho tôi rớt vào mớ ngỡ ngàng

Vẫn biết rằng em còn đang xuân độ
Mà riêng tôi thì loang lổ xế chiều
Nhưng em hỡi vì chữ yêu thách đố
Nên tôi đành chấp nhận khổ vì yêu.
Chưa phân loại
Uncategorized