Nhớ Anh

Tác giả: Thiên Ân

NHỚ ANH
Nhớ anh ràn rụa lệ rơi
Gió sương năm tháng ngập trời yêu thương
Đêm sâu trống vắng canh trường
Ngõ hồn lạnh lẽo chán chường thấm đau
Nhớ anh , em nhớ phương nào?
Nụ hôn dạo ấy ai trao muộn màng
Té ra nỗi khổ đeo mang
Dòng sông li biệt ngổn ngang tơ vò
Nhớ anh chi chít nỗi lo
Tơ duyên ngắn ngủi buồn so đo lòng
Ngậm sầu nuốt tủi đêm đông
Tình treo vách lá long nhong nửa đời
Nhớ anh rụng mảnh trăng côi
Đôi tà áo khép một thời xót xa
Trách ai chia bảy, xẻ ba
Đôi chân vạn dặm bôn ba quê người
Nhớ anh biết khóc hay cười?
Lửa lòng tàn lụi ngùi ngùi chơi vơi
Anh đi khổ lụy muôn đời
Thời gian lặng lẽ về khơi nỗi niềm
Ngày 11/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized