Nhớ Anh

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Anh à! mình phải làm gì khi thấy nhớ nhau
Khi em nhớ là chiều nghiêng ngả nhớ
Khi em nhớ vầng trăng yêu nín thở
Anh đâu hiểu rằng mắt diễm lệ sương rơi
.
Sáng bình minh nhìn em rạng rỡ môi cười
Em giả dối nghìn lần bởi vì em mạnh mẽ
Em không để ai thương em bởi lẽ
Tận trong lòng mình em có một ai kia
.
Dòng chữ long lanh soi nước mắt hư kìa
Tại sao được yêu thương mà ai kia vẫn khóc
Kệ mây xa vương xám trời hằn học
Em ngọt ngào cả lúc khóc yêu thương.
Phạm TD Hương - 23/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized