Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hửng Nắng

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Hôm nay nắng hửng để yêu mời
Luyến ái vui cùng rất thảnh thơi
Lấp lánh trong lành ban sáng ở
Thênh thang ngọt lịm bóng đêm rời
Buồn phiền ngập nhớ cần mang trải
Giẫn dỗi vùi thương phải lấy phơi
Chẳng thấy lòng mình ngơ ngẩn nữa
Hân hoan mãi thắm nụ xinh ngời.
PTDH - 10/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
  • Chiều Mưa
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Tôi.
  • Say Nào
  • * Đáp Thơ Bảy Nghĩa *
  • Còn Mùa Nào Cho Nhau
  • Tháng Tư! Niềm Đau Thế Kỷ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (85)..
  • Thị Xã Về Đêm
  • Cuộc Đời Anh Ngắn Ngủi Đến Như Thế
  • Tìm Tri Kỷ Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1916)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
©2026 - CungThuGian.com