Xướng Hoạ Minh Hương 16

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

XUÂN TRONG XUÂN
.
CHỚ say tục thế luỵ trâm cài
BẢO ngọc liên thành huyễn hoặc ai..?
XUÂN gợi đam mê, chìm bản sắc
TÀN chân nghiệp, quả gánh u hoài
HOA xoè noãn mọng, vờn đôi Bướm
RỤNG cánh hồng, tâm rũ phận dài
HẾT kiếp nhân duyên thì chợt ngộ
ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT NHÀNH MAI
.
MẠC căng thảm lụa gió Xuân cài
VỊ chúa Xuân ngồi ngỡ dáng ai ?
XUÂN khác khao thường, vun kỉ niệm
TÀN Xuân tiết, Hạ luyến lưu hoài
HOA tình trổ ngọt, bừng Xuân sớm
LẠC buổi đầu, Xuân ý trải dài
TẬN hưởng Xuân rời... Xuân lại đáo...
ĐÌNH TIỀN TẠC DẠ NHẤT CHI MAI.
.
Minh Tâm 2015

MAI VẪN MÙA XUÂN
.
CHỚ buông áo thắm lệch khuy cài
BẢO đó trăng ngà biết tặng ai..?
XUÂN vẫn mùa yêu ngời mộng mãi
TÀN luôn khí hận vụng theo hoài
HOA nghiêng cánh mỏng bồng mi nắng
RỤNG búp sương mây thả tóc dài
HẾT nhỉ tình kia sao cứ lại ...
ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT NHÀNH MAI
.
MẠC thanh vẽ dáng nụ mai cài
VỊ ngọt mai lồng mỹ lệ ai ?
XUÂN đến mai còn khơi ý đẹp
TÀN mai thắm tết dõi mơ hoài
HOA khoe mắt điệu thêu mai cảnh
LẠC bóng mai khuya ngỡ mộng dài
TẬN khổ nhưng rồi mai vẫn rạng
ĐÌNH TIỀN TẠC DẠ NHẤT CHI MAI.
Phạm TD Hương - 06/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized