Ngàn Năm Trăng Mãi Ngu Ngơ

Tác giả: Vỹ Nhi

Em chờ anh
dưới ánh trăng
cuộc tình lơ lửng
huyền không não nề
yêu nhau
sao chẳng cùng về
nghe trong gió lốc
mải mê cuốn đời

nắng nghiêng
rớt tiếng chiều rơi
em nghiêng rớt xuống
vực sầu yêu thương
sông trôi
về gặp đại dương
em trôi về cuối
góc đường bơ vơ
nhân sinh
một kiếp ngu ngơ
chờ anh
em hóa trăng mơ đợi chờ ...

(thơì gian rớt nhịp dày vò
ngàn năm đơì vắng con đò chở trăng ....)

viết tặng chú Đình Nguyên vì baì thơ "chờ em" thật hay ! nhi thích baì đó lắm cho nên có cảm xúc làm baì này .

05.07.2002
vỹnhi
Chưa phân loại
Uncategorized