Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngược Lòng

Tác giả: Vỹ Nhi

Cứ ngỡ trả lời một chữ không
Chẳng thương cho biết thế là xong
Đến khi nghe lá rơi ngoaì cổng
Chợt biết hôm xưa nói ngược lòng


Cứ ngỡ tim chẳng biết bâng khuâng
Đối đáp như thể đây chẳng cần
Đến khi mưa đổ, mùa thu tới
Giật mình biết xưa đã ngại ngần
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Ghen Thế Thôi
  • Quạ Nói Với Diều
  • Ta Tìm Giửa Cuộc Đời Vô Tận
  • Điều Đến Dễ
  • Nguyệt Thu
  • Ta Nhìn Ta
  • Lặng Im
  • Thơ
  • Anh Nhé Xin Về Yêu Kỷ Niệm
  • Em Chỉ Là Mắt Biếc
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Gió Cuộc Đời...
  • Đôi Dép Điếu Cày
  • Chúc Xuân 2016
  • Mẹ Ơi, Đẹp Nắng Xuân, Nỗi Lòng Của Mẹ, Mẹ Tôi, Chứ Tròn Chữ Hiếu, Thương Mẹ Vào Cõi Chết
  • Donald J. Trump
  • Cũ (Cũ)
  • Mê Hồn Tango
  • Những Cánh Hoa Bay
  • Linh Cảm
  • Đọ Thử (Và Yêu Thu, Đếm Đong Vủa Thu Vàng)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
©2026 - CungThuGian.com