Giấc Mơ Em !

Tác giả: Khánh Linh

Anh đã vào gõ cửa giấc mơ em
Ngọn đông phong lay bức rèm khe khẽ
Đóa hồng hoa quyện làn môi dịu nhẹ
Lọn tóc mây đã quyến lẹ bờ vai

Lời yêu anh ấm như nắng ban mai
Những búp ngọc chạm nét ngài âu yếm
Con sóng triều cứ cuồn lên xâm chiếm…
Cánh đào phai đang xuyết điểm xuân nồng

Mặt trời hiền bừng sáng cả đêm đông
Xua giá băng tỏa nắng hồng ngọt lịm
Điểm tô thêm nụ hồng đang chúm chím
Ru mây ngàn chuyển sắc tím chờ mong

Hạnh phúc này ta chẳng thể đếm đong
Vì sao mai tạo nên vòng nguyệt quế
Vương miện trao em xốn xang trần thế
Giấc mơ hoa mặc dâu bể chuyển dời ….
Chưa phân loại
Uncategorized