Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bình Minh

Tác giả: Khánh Linh

Sương còn đọng lại lúc bình minh
Phiến lá non xanh đã chuyển mình
Nụ biếc âm thầm đang hé mở
Hoa vàng lặng lẽ tỏa hương trinh
Niềm thương gửi trọn mây cùng gió
Nỗi nhớ trao nhau bóng với hình
Tóc xõa bờ vai đùa nắng sớm
Bên thềm đọt trúc cũng rung rinh !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
  • Đón Gió Xuân
Thơ tương tự
  • Bình Minh (Trần Bảo Kim Thư)
  • Bình Minh (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Bình Minh (Dũng Lê Ngọc)
  • Bình Minh (Donna Mai Hồng Thu)
  • Bình Minh (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Bình Minh (Phùng Quang Thuận)
  • Bình Minh (Nguyễn Khánh Chân)
  • Bình Minh (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Bình Minh (Phan Công Phúc)
  • Bình Minh (Ngược Miền Thương Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thăm Chiến Khu Xưa
  • Thu Bóng Âm Thầm
  • Ông Táo Chầu Trời
  • Ngập Ngừng...
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (55)
  • Đi Qua Tưổi Hai Mươi
  • Nhớ Lắm
  • Thả Trôi
  • Kén Vợ
  • Tôi Bây Giờ Đã Là Ba Mươi Tuổi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
©2025 - CungThuGian.com