Mưa Nhớ Anh

Tác giả: Thúy Lan

Cali mình giữa mùa mưa
Mây mù giăng khắp lo ra nghẹn ngào
Vắng anh mấy bữa lòng nao
Mắt môi bỗng giận cả màu phấn son
Dạ sầu dâng sóng từng cơn
Nhớ nên mới hiểu tim còn người ta
Chợt hờn dỗi giọt mưa xa
Sao mi chạm được ...lệ sa vào hồn
Hình như … có tiếng mưa tuôn
Thương em trời thấu triệu dòng lệ treo
Tạo vần chi cảnh gieo neo
Đời thường em bước gượng theo tháng ngày .
***
Sợi mưa tình lạc bờ mi
Ngắm nàng ngơ ngẩn vì thi của chàng
Ẩn trong đôi mắt mơ màng
Là ngàn ao ước một lần hôn ai
Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized