Mưa Nhớ Anh

Tác giả: Ngọc Dung

Từng giọt mưa câm lặng những bức tường
Gió và mưa làm em run rẩy
Nhấp nhoáng bóng chân trần
Mùa thu bong bóng nổi trên đường như mắt cá
Thành phố vào đêm mưa đưa em đi
Tiếng gió trong mưa như thì thầm cùng em
Em cầm trên tay chiếc lá vàng vừa rụng
Em một mình lặng lẽ khóc vùi
Gió ở phương nào thổi lạnh áo em
Bong bóng vỡ trắng trời bong bóng chết
Cho từng giọt đắng cay vụn nát
Chỉ còn mưa thăm thẳm một mình em
Chỉ còn mưa thành phố vắng và em
Đành gửi nhé anh ơi chân trời đẫm gió
Đành gửi nhé anh ơi lời thì thầm hoà mưa em nói
Nhớ anh nhiều...mưa ủ lối em đi
Chưa phân loại
Uncategorized