Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Cùng

Tác giả: Ngọc Dung

Ta đi hoang một đêm

Em giận ta một kiếp

Ta đi hoang

một đời

Mẹ vẫn thứ tha

Cái nghịch lý

Vẫn là điều nghịch lý

Cái vô cùng,

muôn thuở vẫn mông lung

Cái vô cùng,

muôn thuở vẫn vô cùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Còn Nhớ Nhau
  • Gửi Anh Một Đóa Hoa Mưa
  • Nếu Có Một Ngày
  • Cổ Tích Của Em
  • Đong Đưa Nỗi Buồn
  • Khoảng Khắc Là Kim Cương
  • Mùa Lá Rụng
  • Lời Tình Khúc....
  • Di Chúc Cho Chuyện Tình
  • Ngược Thời Gian
Thơ tương tự
  • Vô Cùng (Hồng Dương)
  • Vô Cùng (Trần Đức Lập)
  • Vô Cùng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vô Cùng Đêm Thánh Hồn Con (Tuyền Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Vh Và Bằng Hữu : Cảnh Quê.
  • 124 - Đường Vào Khu Bốn
  • Đôi Mắt Mùa Đông
  • Làm Sao Cướp
  • Đắm Tình
  • Ai Cũng Tựng..
  • Lên Với Sa Pa
  • Giả Tưởng Về Em…
  • Tạm Biệt Bạn Tôi
  • Về Ngang Cưộc Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
©2025 - CungThuGian.com