Có Còn Nhớ Nhau

Tác giả: Ngọc Dung

Trong trái tim em chỉ có anh thôi
Ngày khắc khỏai
Đêm cồn cào mong nhớ
tiền kiếp trước
chắc là em mắc nợ
nửa phương trời
giờ có nhớ nhau không ?

Em bây giờ,
một mình đêm trống vắng
ở ngòai kia
gió se lạnh chuyển mình
một mình em vẫn mãi
một mình đêm
mây bảng lảng
bên ngòai ô cửa sổ
Bồ Công Anh hoa đã vội héo tàn
Xa anh quá cỏ cây màu không thẫm
lời máy môi ảm đạm những gam buồn
Thì,
mặc nhé những tháng số phận
đẩy trôi theo những ảo ảnh xa vời
Anh,
đừng hiểu thêm, tâm hồn em đa cảm
tựa dây đàn chạm mạnh đứt đường tơ
mặc em thôi, lặng mình trên triền dốc
khắp bốn bề , em vương lưới mắt anh

Một mình em, kệ nhé mặc em đi
Không có anh tháng năm em vô nghĩa
Em chấp nhận tận cùng trong đau khổ
nửa phương trời, anh không cần phải nhớ em
Chưa phân loại
Uncategorized