Cây Dừa Mộng

Tác giả: HNLC

Về thăm lại xứ dừa đầy thơ mộng
Anh ngu ngơ luôn hoài vọng cuộc tình
Nửa kiếp đời hồn chưa hết điêu linh
Cố quên lãng một bóng hình xa khuất
Trong nỗi đau dường như là bất lực
Buồn đơn côi cứ thao thức từng đêm
Quen được em lòng chợt thấy dịu êm
Nghe nắng ấm lan dần trên hơi thở
Lời yêu thương có chút gì bỡ ngỡ
Hơi vội vàng mong đừng lỡ dịp may
Tuy thẹn thùng khi tay nắm bàn tay
Nghe rung động vở tan luồng xúc cảm
Chiều bên nhau khu vườn vương mây xám
Tập thả câu , cần vừa chạm mặt ao
Dây căng ghì bóng nước quặn lao xao
Con cá quẩy niềm vui trào sóng mắt
Và bây giờ , giữa cõi lòng hiu hắt
Bóng dáng em đà buộc thắt suy tư
Bến Tre ơi , là thật chẳng phải hư
Anh sẽ cố ươm cây dừa mộng ước.

Mar 22 - 07
Bài thơ xin gửi tặng một người tên Bé Sáu.
Chưa phân loại
Uncategorized