Chữ Gàn

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bàn về một chử gàn
Về những người tánh ngang
Thỉnh thoảng thường hay bướng
Nên thành gàn, thành ngang

Tôi cũng đã từng gàn
Tôi cũng đã từng ngang
Nhưng tôi biết mình chướng
Nên hết gàn hết ngang

Kẻ ngang thường hay bướng
Bởi bướng nên cứ ngang
Ngang riết rồi thành gàn
Gàn rồi, đừng hòng can

Bạn thích gàn cứ gàn
Bạn thích ngang, cứ ngang
Bạn thích bướng cứ bướng
Nhưng tướng sẽ bớt sang

Đời, bể học vô ngàn
Chân lý nhiều mênh mang
Rãnh đâu mà cứ gàn
Lo học mà làm sang

Hãy lắng lòng một thoáng
Hồn mở cửa thênh thang
Để tâm không chểnh mãng
Rồi sẽ ngừng nghênh ngang

Đời dài theo năm tháng
Kiến thức đáng ngàn vàng
Tri thức càng được đáng
Vui vẻ mà ôm mang...

Thôi đừng bướng để sang
Thôi đừng gàn để hưởng
Khiêm nhường mà sung sướng
Tâm nhẹ nhàng thanh an.

05/06/2011
Chưa phân loại
Uncategorized