Một Lần Đã Xa

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Một Lần Đã Xa

( Để riêng tặng NTM )
( Anh làm xong bài thơ này mới nhận ra là bài thơ này để tặng em. Anh chúc em bình yên trong cõi Vĩnh Hằng)

Đừng khóc nữa em tôi từ dạo đó
Em ra đi hoá đá tạo niềm vui
Đưa tiễn em sóng biếc mãi ngậm ngùi
Tim không hận xa lìa màu huệ trắng

Bóng hình em vùng trời nào văng vẳng
Tiếng gió khuya ảo ảnh chẳng tìm đâu
Em xa xôi rồi tắt nắng mắt nâu
Sầu nhớ em buồn ơi sao thăm thẳm

Người yêu dấu ơi tình em buông thả
Xẻ đôi bờ trăng xuống bỗng nằm yên
Em nhặt sao trời tay trắng trinh nguyên
Mơ tóc huyền bay chiều nay lá đỏ.

Chiều nắng hoàng hôn mộ bia xanh cỏ
Trời vẫn xanh cao mây trắng vẫn bay
Cánh hoa hồng héo hắt chẳng ai thay
Em cứ ngủ đi ngàn Thu mây tím.


Triệu Nguyên Tâm
August 12, 2019.
Chưa phân loại
Uncategorized