Bão Biển

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Bão Biển

Em hận anh thù sâu hơn biển
Vở kịch buồn anh hãy chết đi
Trả cho em tình còn chung thuỷ
Một lời nguyền nhói tận đáy tim.

Xác thân em đoạ đày trần thế
Gặp làm chi đau khổ cả đời
Bão nổi lên cột buồm đánh gãy
Thân em trong trắng giọt máu hồng.

Ngày anh đi hồn em đứt đoạn
Những tưởng rằng cắt bỏ trái ngang
Dứt tình anh em không thể khóc
Nước mắt tràn đọng ở bờ mi.

Đêm sầu đông côn trùng rên rỉ
Quằn quại giường đơn bóng chập chờn
Cặp môi dày muốn hôn man dại
Có biết rằng tha thiết nhớ mong?

Triền miên bên gối câu ân ái
Đêm đợi chờ chăn cuộn phòng loan
Ngậm ngùi bên song chờ trăng lặn
Lạnh lẽo ra vào gốc dạ lan.

Thương tâm tan vỡ buổi tương phùng
Đoạn ân tình tay sắt bọc nhung
Vũng lầy loang đường vào dĩ vãng
Ngập tủi hờn bão biển đêm đen.

Con tim em khắc khoải rã rời
Ngày tháng qua đi vào cõi chết
Thở dài tắt nắng buổi hoàng hôn
Giờ đã điểm để anh đền tội.

Tội của anh chồng chất lưu đày
Thôi đừng nhìn ánh mắt hờn căm
Ra tay đi ! Tình ta đã lỡ
Kẻ tội đồ vĩnh viễn yêu em.

Triệu Nguyên Tâm
February 8, 2023
Chiang Mai. Thailand.
Chưa phân loại
Uncategorized