Em Là Người Chăm

Tác giả: Thiên Ân

EM LÀ NGƯỜI CHĂM
Em là con gái người Chăm
Siêng năng cần mẫn như tằm nhả tơ
Dệt thêu,đồ gốm bao giờ
Đóng thuyền đánh cá hong hơ nỗi sầu

Tháng năm mưa nắng dãi dầu
Vườn xưa thay lá ngã màu tương tư
Người Chăm bố trí dân cư
Bàn cờ chữ nhật từ từ bên nhau

Ngôi nhà có trước có sau
Cột kèo gắn chặt muôn màu ,muôn nơi
Đội khăn màu trắng môi cười
Cổ tròn chiếc áo tuyệt vời đấy sao?

Nắng chiều liếc mắt hàng cau
Em còn trang điểm má đào sớm hôm?
Ngày 4/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized