Em Là Người Thái

Tác giả: Thiên Ân

EM LÀ NGƯỜI THÁI
Em là người Thái ,vùng cao
Nước non ngàn dặm chốn nào len qua?
Đào mương,bắc máng …gần nhà
Khơi dòng nước chảy ngân nga lắng lòng

Êm đềm bến đỗ thong dong
Mồ hôi chảy ngập cánh đồng tuổi thơ
Ngày em múa sạp ngây thơ
Đôi chân khéo léo ai ngơ ngẩn đời?

Ngày em múa quạt rợp trời
Đôi tay mềm mỏng một trời áo hoa
Kho tàng quí báu dân ca
Ttuyện thơ,cổ tích thiệt là tuyệt chiêu!

Đệm đàn múa hát phiêu diêu
Chim say mắt núi gió yêu mây trời
Ném còn mê tít trò chơi
Ngôi nhà người Thái ai phơi dáng chiều?

Ta về đồi gió đòi theo
Hôn tay tình tự mắt nheo mặc lòng
Ngày 5/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized