Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gieo Mầm

Tác giả: Nam Toàn

GIEO MẦM
(Tam ngôn bát cú)

Cố gắng đi
Đã gieo gì
Thì gặt nấy
Sản lượng về
Nhiều hơn đấy
Hạt thóc quê
Bông lúa mẩy
Chớ lề mề…

10-11-2021
Nam Toàn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sau Khi Xem Những Thi Thể Xếp Hàng
  • Sống Lỗi
  • Sống Vui
  • Sống Cho Hiện Tại
  • Dặm Lúa
  • Tha Thứ Cho Nhau
  • Sức Khỏe Tinh Thần
  • Khuôn Mẫu
  • Kém Cỏi
  • Hè Đã Về
Thơ tương tự
  • Gieo Mầm Kỉ Niệm (Nguyên Hữu)
  • Gieo Mầm Nhân Ái (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Tháng Tám
  • Trăng Rằm !
  • Hoà Đông...
  • Trả Lại Em
  • Tình Si
  • Là Anh Đó Không Mĩ Miều Hoa Lá
  • Phong Cảnh Đẹp Thế Này, Nếu Người Chẳng Say
  • Bất Mãn Nhà Cầm Quyền Csvn
  • Vết Tích Thời Gian
  • Quê Nước Lào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
©2026 - CungThuGian.com